Trúng số độc đắc nhưng người đàn ông mất cả vợ lẫn tiền.
Gần đây, anh Manit, người Thái Lan, trúng xổ số giải độc đắc 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng). Sau khi nhận thưởng, anh gửi toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ mình, cô Angkanarat, sau 26 năm kết hôn và có 3 con. Manit dự định sử dụng tiền cho tiết kiệm, chi tiêu gia đình và từ thiện. Để ăn mừng, anh tổ chức một bữa tiệc. Tại bữa tiệc, anh nhận thấy một người đàn ông lạ mặt, nhưng vợ anh nói đó là người thân. Vài ngày sau, Manit phát hiện số tiền đã bị rút sạch và vợ anh cũng biến mất. Anh nhận ra người đàn ông lạ chính là tình nhân của vợ. Manit đã gọi cảnh sát nhưng nhận được câu trả lời không thể giúp đỡ.
Anh Manit và cô Angkanarat chưa bao giờ kết hôn, do đó anh không thể nhờ pháp luật đòi lại số tiền thưởng đã chuyển cho cô. Anh chỉ có thể thuyết phục cô tự nguyện trả lại. Sau khi bỏ trốn cùng số tiền trúng số, Angkanarat đã kết hôn với người khác. Manit không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy vợ mình có người khác trước khi vụ việc xảy ra. Con trai của Manit đã liên lạc với mẹ và biết cô đã chuyển đến nơi cách đó 4 giờ xe, nhưng hiện cô đã cắt đứt mọi liên lạc.
Source: https://afamily.vn/vua-trung-so-doc-dac-nguoi-dan-ong-mat-ca-vo-lan-tien-20221121171514783.chn